Cô vợ trở về nhà muộn.
Vợ Hoàng không chỉ xinh đẹp mà còn hiện đại, thông minh và giỏi giao tiếp. Hoàng rất yêu cô và cảm thấy hạnh phúc khi có được người như vậy. Ngày cưới, anh như đang sống trong giấc mơ. Sau khi cưới, vợ muốn có cuộc sống tự lập, nên hai người thuyết phục bố mẹ để ra ở riêng. Tuy nhiên, Hoàng dần nhận ra cuộc sống không như mong đợi. Vợ anh làm việc rất chăm chỉ và thường phải ở lại công ty muộn, dẫn đến việc cô về nhà rất khuya. Sau khi nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục công việc. Thời gian rảnh, cô thường chăm sóc bản thân và đi chơi với bạn bè để xả stress.
Ở nhà, cô ấy thường dành thời gian đọc sách. Ban đầu, Hoàng chấp nhận vợ bận rộn và làm hết việc nhà như hút bụi, nấu ăn. Anh gọi điện và nhắn tin cho cô để chia sẻ, nhưng giao tiếp dần thưa thớt vì cô thường họp hành và đi gặp đối tác. Khi tham gia các buổi tụ họp, Hoàng thường đi một mình, khiến mọi người xung quanh nhận ra điều bất thường. Bố mẹ anh thì trách anh quá nuông chiều vợ và cô con dâu lơ là với gia đình. Bạn bè thì châm chọc, nói anh như chưa có vợ, hay giống "hòn vọng thê".
Hoàng cảm thấy khó chịu và cáu bẳn với vợ do áp lực công việc. Dù ít gặp nhau, khi có dịp, anh lại không muốn trò chuyện hay nhìn vợ, thường xuyên để lộ sự tức giận. Tuần trước, vợ anh bị cảm cúm và phải nghỉ làm. Hoàng chỉ hỏi thăm qua loa, nấu cháo, mua thuốc và liên hệ bác sĩ rồi lại quay về công việc. Các buổi tối, anh thường đi muộn vì bận việc gia đình hoặc bạn bè. Vợ anh, mặc dù mệt mỏi vì sốt, vẫn ngồi chờ anh bên mâm cơm đơn giản, có lúc vui mừng khi thấy anh về, có lúc lại tỏ ra giận dỗi.
Trong lòng, Hoàng cảm thấy một chút “tự mãn” khi vợ phải chịu đựng nỗi cô đơn. Tuy nhiên, vào tối thứ 5 khi vợ anh khóc đợi mình, Hoàng không kìm lòng được và tiến lại nắm tay cô. Cô xin lỗi vì đã để anh phải khổ sở và cô đơn. Hoàng xúc động ôm lấy vợ, có lẽ từ ngày mai, những mâu thuẫn trong gia đình sẽ dần được xoa dịu.


Source: https://afamily.vn/co-vo-quen-ve-nha-som-20150924035032796.chn